PSO - Một mùa Vu lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái tim của người con Phật - mùa báo ân, báo hiếu của đạo làm con.
Hòa chung không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu lan Báo hiếu PL.2564, buổi tối ngày 13/09/2020 (nhằm ngày 26/07 năm Canh Tý) chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu năm 2020.
Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của TT.Thích Thiện Mỹ – Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN, Phó trưởng Phân ban Thanh Thiếu niên Phật tử TƯ, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trụ trì chùa Viên Giác và chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm; ĐĐ.Thích Minh Hiếu – Phó trụ trì chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm; ĐĐ.Thích Pháp Huyền - Phó trụ trì chùa Viên Giác; ĐĐ.Thích Chơn Thịnh - Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Thiện Bửu - Ủy viên Ban HDPT tỉnh Đồng Nai; chư Tôn thiền đức Tăng tại tổ đình Long Thiền (TP.Biên Hòa), tại TP.HCM, Vũng Tàu, TP.Long Khánh, trú xứ chùa Viên Giác cũng đồng về tham dự. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Sư cô Thích Nữ Đàm Ngoan - Phó BTS Phật giáo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Hội Long cũng đã về tham dự.
Đại diện các Gia đình Viên Giác, Ban Chấp hành Hội Phật tử chùa Viên Giác, Gia đình Sen Vàng Bình Dương, Gia đình Hộ pháp, Gia đình Tuổi trẻ, Gia đình Thiếu nhi cùng đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự.
Hàng Phật tử tại gia với màu áo lam giải thoát, trang nghiêm thanh tịnh trước Chánh điện, tay chắp búp sen một lòng thành kính cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm lễ đài niêm hương bạch Phật, cầu nguyện quốc thới dân an, Phật pháp trường hưng miên viễn.
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Đạo điều phối chương trình đã khơi gợi lên trong tâm mỗi người con Phật ý niệm về ngày lễ Vu lan Báo hiếu. Đó là dịp để mỗi người con Phật một lòng nhớ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha. Xuất phát từ niềm hiếu đạo thiêng liêng, nền đạo đức phương Đông, tinh thần hiếu thảo trong mùa Vu lan đã trở thành hoa đạo lý để những người con sống hoàn thiện đạo đức hơn nữa.
Sau phần nghi thức giới thiệu, các em Thanh Thiếu niên Phật tử Gia đình tuổi trẻ Sen vàng đại diện cho những người con dâng những đóa hoa tươi thắm thay đóa hoa tâm cúng dường mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư Tôn đức chứng minh với một lòng thành kính.
Xuôi theo dòng cảm xúc trầm lắng trong lễ Vu lan, các em trong Gia đình thiếu nhi Sen Vàng đại diện cho toàn thể hàng Phật tử dâng lên lời Hoài niệm Ân đức sinh thành và nghi thức Cài Hoa Hồng được diễn ra trong niềm xúc động với nhiều cung bậc khác nhau.
Nghĩa ân sinh thành thật cao quý, biết ơn và sám hối những lỗi lầm đã gây ra với cha mẹ là điều cần phải làm ngày. Trong buổi lễ, để tạo cơ hội nhân duyên các con được nói lời xin lỗi, ĐĐ.Thích Nhuận Đức hướng dẫn quý Phật tử dâng lời sám hối đến hai đấng sinh thành.
“Con cúi đầu lạy Phật tổ chứng minh,
Hàng Phật tử thành tâm xin sám hối,
Ngàn vạn lần con xin lỗi mẹ cha…”
TT.Thích Thiện Mỹ thay mặt cho chư Tôn đức có đôi lời chia sẻ đến với Phật tử tham dự lễ, nhắc nhở những người làm con, làm cháu phải in sâu chữ Hiếu trong tâm.
"Cây có cội mới đâm chồi nẩy lộc,
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông.
Làm người có tổ có tông,
Phải lo báo đáp công ơn sinh thành.”
Chúng ta hiện diện hôm nay, có được hình hài vóc thể tốt đẹp, có được nguồn sống tâm linh, có được tư duy trong sáng để vững vàng trong cuộc sống. Tất cả những thứ đó được đổi lấy từ biết bao nhiêu sương gió của Cha, bao nhiêu lao nhọc của Mẹ. Cha Mẹ sẵn sàng lấy tấm thân mỏng manh của mình để che chở, bảo vệ cho ta được hạnh phúc.
Chỉ từng ấy thôi chúng ta cũng không thể trả hết công ơn cao vời đó. Chúng ta làm thơ để tán tụng tha nhân, chúng ta hát ca để ca ngợi người đời. Vậy mà có bao giờ chúng ta dâng lên một lời cảm ơn, dâng lên một lời xin lỗi Cha Mẹ?
Ngày hôm nay quý vị được quý thầy hướng dẫn quỳ trước Tam Bảo để dâng lên lời sám hối, sám hối tức là xin lỗi, xin lỗi Cha, xin lỗi Mẹ vì từ trước đến nay do vô tâm hay cố ý mà con đã làm Cha tổn thương, làm Mẹ đau lòng. Trước Phật đài, xin nguyện cho Cha Mẹ được sống lâu, hạnh phúc, an khang; nếu Cha Mẹ đã quá vãng được vãng sinh về cõi an lành.
Buổi lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm năm 2020 được khép lại thật ấm áp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Kim Hồng – Ban TTTT Sen Vàng