Đồng Nai: Lễ Húy kỵ lần thứ 32 Đức Tôn sư khai sáng môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

PSO - Vào ngày 17/9/2020 (nhằm ngày 01/8 năm Canh Tý), tại Tổ đình Quan Âm Tu Viện (phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Trung tâm môn phái Liên Tông Tịnh độ Non Bồng trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 32 Đức Tôn sư khai sáng môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Tăng sự TƯGH; Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT. Thích Phước Triều, TT. Thích Tâm Chơn, TT. Thích Tâm Tiến -  đồng Ủy viên HĐTS GHPGVN; cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đồng tham dự.

Về phía Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai có: TT.Thích Huệ Khai – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh, Tông phong Phật giáo Cổ truyền; HT. Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thường trực (UVTT) HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Liêm Chính – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; HT.Thích Phước Tú – Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; TT. Thích Huệ Sanh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Tông phong Thiền Phái Trúc lâm; ĐĐ. Thích Thiện Trí - Phó Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thiện Pháp - Trưởng BTS GHPGVN TP.Biên Hòa; TT. Thích Minh Trí - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP.Biên Hòa; huyện Nhơn Trạch; cùng chư Tôn đức Văn Phòng BTS, chư Tôn đức Tăng Ni BTS các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, thành phố Long Khánh, Biên Hòa, trụ trì các tự viện trong và ngoài môn phong đồng tham dự.

Về phía quan khách chính quyền có: Ban Tôn giáo Chính phủ; Bà Phạm Thị Kim Chung - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh; ông Trần Quốc Vũ – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Phòng PA02 Công an tỉnh; Hội chữ Thập đỏ tỉnh; UBND, HĐND, UBMTTQVN TP. Biên Hòa, phường Hiệp Hòa, phường Bửu Hòa; Công an TP. Biên Hòa, Công an phường Bửu Hòa, phường Hóa An; và các cơ quan ban ngành, đoàn thể tham dự và tặng hoa, quà thành kính tưởng niệm.

Đón tiếp quý phái đoàn đến dâng hương tưởng niệm có: HT. Thích Giác Quang – Ủy viên (UV) HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức lễ tưởng niệm; chư Tôn đức Phó ban Tổ chức: TT. Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Tâm - Trụ trì chùa Pháp An; HT. Thích Thiện Thảo - trụ trì chùa Long Phước Thọ; HT. Thích Thiện Kiết; TT. Thích Minh Nhựt – Trưởng BTS GHPGVN Quận Phú Nhuận; Ni trưởng Thích nữ Diệu Thọ; Ni sư TN. Kim Sơn -Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; NS. TN. Hương Nhũ - trụ trì chùa Thiên Quang; cùng chư Tôn đức Thường trực Môn phong đã trang trọng tiếp đón quý phái đoàn nơi lễ đường.

Sau khi dùng thiền trà, TT. Thích Thiện Quý tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tiến về lễ đài Đức Hòa thượng khai sáng môn phái, niêm hương thành kính tưởng niệm.

Trong không khí trang trọng và thanh tịnh, chư Tôn đức Tăng Ni  Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, cùng các thành viên Ban Trị sự tỉnh, thành phố và các huyện đồng dâng nén tâm hương xưng tán công đức của Đức Hòa thượng Thích Thiện Phước, húy Nhựt Ý, khai tông lập giáo Sơ tổ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Tiếp đến, TT. Thích Thiện Quý đãi lao Hòa thượng Trưởng BTC tác bạch  cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức trở về trai đường chứng dự lễ cúng dường, báo hiếu ân đức Tôn sư.

* Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa: Hòa thượng là Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang, Chợ Lớn. Sở dĩ Hòa thượng biết được Đức Tôn sư là do Đại đức Thích Như Lý, đệ tử của Đức Pháp chủ Hòa thượng Thích Khánh Anh giới thiệu. Vào năm 1966, có mời Tôn sư đến viếng chùa Ấn Quang.... Lúc bấy giờ, Ngài có cúng dường ngôi Tam bảo một lư hương lớn bằng xi măng, cao 1,6 mét, phía trước có khắc bốn chữ “Phật giáo Quốc tế”...

Khi tiếp Tôn sư, Hòa thượng nói: “Hạnh tu của Sư trưởng, cách hành đạo của Sư trưởng là một bậc xuất thế cao viễn, khó tìm khó gặp, là một ẩn sĩ giữa quần chúng, thật là bậc xuất trần hành đạo vô vi làm lợi lạc chúng sanh...“.

*Đại lão Thiền sư Minh Trực - Phật Bửu Tự: Vào năm 1970, có đến thăm Quan Âm tu viện: “... chúc Ngài có nhiều pháp duyên trên bước đường hành đạo, đem lại sự an lạc cho đời...“.

*Thượng tọa Thích Tâm Châu - Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Thượng tọa Thích Nhất Phương - Giám đốc Trường Học Trò Nghèo ở Quận 8, Sài Gòn giới thiệu, nên vào năm 1969 sắp đến ngày Đại lễ Phật Đản, Thượng tọa có đến viếng Quan Âm tu viện thăm chư Tăng Ni, Phật tử, lễ Phật và có lời chúc tụng Quan Âm tu viện và môn phái Tịnh độ ngày càng hưng thịnh, góp phần hoằng dương chánh pháp cùng với các Giáo hội bạn.

*Pháp sư Thích Giác Nhiên - Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam vào năm 1972, có đến thăm Quan Âm tu viện, Pháp sư có lời chúc cầu nguyện cho Sư trưởng thành tựu Phật sự độ đời...

*Sư trưởng Thiền Đức - Trưởng Môn phái Thiền, chùa Tập Thành ở Đồng Ông Cộ, Gia Định. Có một thời Hòa thượng Huệ Hưng khi còn trẻ có đến tham học Thiền với Sư trưởng. Năm 1967, Sư trưởng đến cư trú trong thời gian An cư Kiết hạ tại các am thất nội viện Tịnh xá Thắng Liên Hoa tu tịnh. Sư có nhiều thiện cảm với pháp hạnh từ bi quảng đại của Hòa thượng Thiện Phước và có lời ca tụng công đức: “Sư trưởng Thiện Phước có lòng từ bi quảng đại, nuôi chúng tu học, giáo hóa chúng. Công hạnh nuôi chúng tu hành là công lớn nhất, kể từ Phật giáo hưng thịnh đến nay, ngoài Giáo hội Tăng già Nam Việt, ít ai làm được việc nuôi chúng tu, mà Sư trưởng làm được đó là công đức vô biên, Môn phong làm đại sự sẽ thành tựu Phật sự lớn...”.

*Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng, trước ngày hòa bình năm 1962 xây dựng chùa Tập Thành, Đồng Ông Cộ. Năm 1970, xây dựng Tu viện Huệ Quang, Đầm Sen và làm Trụ trì. Sau ngày hòa bình thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1980, Hòa thượng làm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 1967, Hòa thượng thường xuyên vãng lai Tịnh xá Thắng Liên Hoa đàm đạo với Tôn sư chúng tôi, Hòa thượng rất tâm đắc với Tôn sư trong cách hành đạo: “Dù là hiện thân nào, nam hay nữ, Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni hay Cư sĩ, miễn làm sao cho chúng sanh biết giác ngộ tu hành đó là phương tiện lợi tha của Bồ tát...”. Sau ngày hòa bình, Hòa thượng cũng thường đến thăm sách tấn khóa tu “Bá Nhựt Trì Danh, Cầu sanh Tịnh Độ“ vào những ngày rằm trong 3 tháng niệm Phật, Hòa thượng cũng đến thăm Quan Âm tu viện rất cảm niệm hạnh lành hóa đạo của Ni trưởng.

Hòa thượng Tôn sư là người tu hành ẩn dật, chịu khổ hạnh, giàu lòng nhân ái, thương nước mến dân. Nên năm 1966, lúc trụ tại tịnh xá Thắng Liên Hoa, thấy nước nhà chưa hòa bình thống nhất hai miền, Ngài lập chí khổ hạnh để cầu nguyện “ngày thời ngồi phía trước hiên chùa, đêm đến tọa thiền sau hiên hậu đường”, thực hành đủ mọi tư thế hành, trụ, tọa, ngọa niệm Phật, mặc cho nắng táp mưa sa, nhưng Hòa thượng vẫn điềm nhiên tọa thị để niệm Phật, hồi hướng cho tương lai đất nước, cho Đạo pháp và Dân tộc.

Nguyện xuất phát từ tâm, việc người Thích tử phải thực hiện khi mới bước vào thềm thánh điện của đạo theo gót Tôn sư. Lời nguyện của người Thích tử đối với Đạo. Thích tử Non Bồng thệ nguyện tôn thờ Pháp ngữ của Đức Tôn sư dạy: “Ăn thật, nói thật, làm thật, tu thật, chơn thật bất hư” luôn giữ lời thệ nguyện buổi ban đầu xuất gia tu Phật, Theo dấu chân xưa của Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Phát nguyện tu hành một đời bất thối chuyển, một đời tu pháp môn niệm hồng danh Phật A Di Đà,...

Dù trải thân gặp muôn ngàn khổ nhọc gặp nhiều khó khăn trong đời sống tu hành, Thích tử Non Bồng cũng không bỏ pháp môn. Dù tán thân mất mạng cũng không bao giờ làm việc sai trái, phạm giới, hủy phạm trai giới, bỏ đạo, bỏ Môn phong, dù tán thân mất mạng cũng không rời xa ý tưởng Tổ Thầy, dù bị chê bai mắng chửi, bị nhục mạ, bị đánh đập nhưng lúc nào người Thích tử Non Bồng cũng tỏ thái độ hoan hỷ, vui tu, làm tỏ rạng đạo mầu. Nguyện gìn giữ Ánh Đạo Non Bồng bất hư bất hoại là bổn thệ nguyện hạnh của người tu theo đạo Phật Non Bồng.

Nguyện thông suốt tứ quả Thanh văn, Lục độ Vạn Hạnh của Bồ tát. Tâm lúc nào cũng định tĩnh giúp cho Thích tử đi trong đêm đen mà lòng vẫn sáng, tâm lúc nào cũng xóa tan những nghi ngờ trong bóng đêm, không còn sợ sệt những ảo giác tự cao tự đại nhấn chìm tâm hạnh người xuất gia. Tu chơn thật, giúp chúng sanh có chỗ dựa vững chắc xứng đáng hạnh Sa môn đệ tử Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca.

Thích tử Non Bồng thệ nguyện tu như vậy, không thọ hưởng phước nhơn gian, cho đến nghìn tu vị lai bất thối chuyển. Chủ trương của Tôn sư người tu xuất thế cũng có hội nhập, gần gũi cha mẹ, làm cho mẹ cha vui lòng mà tin đạo, làm cho ông bà vui lòng mà không bỏ đạo. Khi thượng đường Tôn sư thường dạy: “Đạo Phật Liên Tôn Tịnh Độ Non Bồng chủ trương hóa độ tất cả thân bằng quyến thuộc của hành Phật tử đều phát tâm tu tập chuyển hóa tại cư gia, ăn chay niệm Phật, cả gia đình đều tu , con cháu công phu Di Đà... “... lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi chung dã... Nghĩa là lập mình giữ đạo để tiếng tốt về sau, làm rạng danh cha mẹ là hiếu hạnh đó...“ để làm trợ duyên trên bước đường tu hành.

Thích tử Non Bồng ngoài việc phụng thờ chư Phật, Bồ tát, chư vị lịch đại Tổ sư Đông độ, Đức Sư ông thượng Bửu hạ Đức, phụng thờ Tôn sư Thiện Phước - Nhựt Ý, phụng thờ ý tưởng: “Phụ mẫu Tổ sư”, tức là “Cha Mẹ Thấy Tổ”. khi  phụng thờ “Phụ mẫu Tổ sư” người Tu sĩ mới giữ trọn lòng trung hiếu. Theo đạo lý truyền thống của người Việt thì người có lòng trung hiếu làm việc gì cũng nên danh nên phận. Quý trọng những người già cả, những người yếu đuối cô độc neo đơn, không nơi nương tựa, nâng đỡ những người yếu thế, cô bần. Giúp cho họ có cuộc sống bình đẳng với mọi người.

Ngày 18/7 năm Bính Dần (1986) thân bệnh tái phát, Ngài được bác sĩ Lương Phán - Giám Đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi tân tình chăm sóc điều trị. Vào lúc 23 giờ 30 ngày 30 tháng 7 năm Bính Dần, Ngài nhận thấy nhục thân không còn tác dụng và Ngài dạy đưa về Quan Âm Tu Viện, cách một giờ sau Tôn sư xả báo an tường, mãn nguyện độ sanh, giã từ môn đệ về với Tổ Phật.

Suốt cuộc đời tận tụy vì đạo pháp, tiếp Tăng độ chúng, Ngài khởi xướng cho hàng chục vạn Phật tử khắp Trung, Nam tu tập Thập Thiện, biết trường chay, biết hành trì pháp môn niệm Phật, sống và chấp hành là một công dân tốt trong xã hội. Trước đó, Hòa thượng từng khéo léo khuyên môn nhơn đệ tử tu hành chính chắn, giữ đạo hạnh trang nghiêm trong sạch, bất thối chuyển trên đường tu giải thoát. Lập hạnh chân chánh, năng phát nguyện lành với chúng sanh, làm việc công ích xã hội, phải tinh cần niệm câu danh hiệu: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, ăn đúng phép, làm việc đúng phép, tu học đúng phép, hậu hữu tương lai sẽ được nhân lành quả tốt.

Những ngày lễ Húy kỵ lần thứ 32 của Hòa thượng Tôn sư diễn ra trọng thể trong không khí trang nghiêm với hơn hàng nghìn người tham dự. Mặc dù khuôn viên hạn chế, diễn biến dịch bệnh nhưng BTC sắp xếp khẩu trang và nước sát khuẩn đầy đủ để những người con hiếu thảo của Thầy Tổ, của môn phong khắp mọi miền đất nước được về tham dự lễ húy kỵ và ở lại để dự buổi lễ cúng tiên thường, cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Tôn sư.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Thích Thiện Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online