PSO - Chiều ngày 20/8/2020 (nhằm ngày 02/6 năm Canh Tý), Ban Tổ chức và Môn đồ pháp quyến tiếp đón phái đoàn chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, quang lâm về tại chùa Phước Hưng (phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kính viếng Tang lễ cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ tân viên tịch.
Phái đoàn BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó ban Thông tin Truyền thông TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn; TT. Thích Minh Tiến - ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa TƯ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, cùng các vị tháp tùng đoàn đến Giác linh đường thành kính đối trước Giác linh đài dâng lời tưởng niệm và đảnh lễ nguyện cầu Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà, tùy duyên hóa độ.
Trang nghiêm lễ viếng, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thay mặt đoàn nói lời ai điếu: Sự ra đi của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ là một mất mát lớn lao của toàn thể Giáo hội và Phật tử tỉnh Đồng Tháp.
Nơi phương xa, khi hay tin cố Đại lão Hòa thượng an nhiên viên tịch, lòng con đau buồn thống thiết. Và cũng kể từ đây, Phật giáo Đồng Tháp vắng bóng Hòa thượng, bậc Tòng lâm Thạch trụ Thiền gia, là điểm tựa tinh thần cao quý cho Tăng Ni noi gương tu học, BTS Phật giáo tỉnh mất đi người lãnh đạo luôn tận tụy hết mình vì sự phát triển của Đạo pháp, hàng Môn nhơn Pháp quyến mất đi người Thầy khả kính với tâm nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.
Được biết, lúc sinh thời tâm từ bi và hạnh nguyện cao cả của cố Trưởng lão Hòa thượng đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lòng Tăng Ni, Phật tử chúng con. Với Giới đức trong ngần, với đạo phong trác tuyệt, Ngài là chỗ dựa tinh thần rất vững chắc cho đàn hậu học, để thất chúng tựa nương. Trong đạo, ngoài đời ai ai cũng kính ngưỡng một bậc tu hành uy nghi đĩnh đạc, ngôn hành mẫu mực, giản dị khiêm cung…mà chúng con rất đổi tự hào. Thế mà giờ đây, than ôi :
Cội tùng ngã bóng non đoài
Lưu sau tịch lặng lệ dài nhớ thương!
Nơi Giác linh đài, sáp trắng từng giọt châu rơi thảm
Thiền phòng im tiếng
Tịnh thất thoảng hương
Tiếng bảng phóng tham vừa điểm nhắc vô thường
Hồi chuông chỉ tịnh mới buông dường tĩnh mặc.
Chuỗi hạt lần tay, chừ thôi dừng bặc
Trang kinh qua mắt nay bỗng im hơi
Câu Nam Mô rụng xuống không lời
Tiếng niệm Di Đà vọng lên trong uất nghẹn.
Trong nỗi niềm ngậm ngùi tiếc thương vô hạn ấy, phái đoàn đã kính cẩn cúi đầu bái biệt, tiễn đưa nhục thân Ngài. Cầu nguyện Giác linh Ngài sớm trở lại Ta bà, tùy duyên hóa độ. Đồng thời, kính mong Ngài từ bi gia hộ cho Giáo Hội cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Tháp hội đủ duyên lành, vững nguyện Bồ đề để thành tựu nhiều Phật sự còn lắm dở dang!.
Từng lời cảm niệm bùi ngùi kính viếng của các phái đoàn, đã ôn lại ân tình của Tôn sư thuở sinh thời, hạnh đức sáng soi đời, bậc tòng lâm thạch trụ của xứ sở Sen Hồng Đồng Tháp. Giờ đây:
Ôi thôi, Tòng lâm thạch trụ một sớm sương mờ
Hởi ôi, Lan nhã kinh đài mấy chiều mây phủ !
Cả Giáo hội rưng niềm đau mất mát
Khắp tông môn nhòa ngấn lệ chia ly
Suốt cuộc đời của cố Đại lão HT. Thích Thiện Huệ là bài học đầy đạo vị ân tình, luôn chan chứa tình thương của một vị Thầy cao cả và lời tưởng niệm hôm nay của các phái đoàn đã minh chứng cho tấm lòng cao thượng đó.
Sau đó, phái đoàn dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng, hữu nhiễu kim quan Đại lão Hòa thượng trong sự kính tiếc vô bờ và ký sổ tang lưu niệm.
Thay mặt cho Ban tổ chức và môn nhơn pháp quyến, TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó BTC Tang lễ đã kính lời cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh Kiên Giang. Sự hiện diện của quý Ngài là niềm khích lệ, an ủi cho môn nhơn pháp quyến có thêm niềm tin, nghị lực tiếp nối hạnh nguyện độ sanh của Ân sư đã một đời tận tụy khai sơn tạo tự.
Một số hình ảnh ghi nhận được:Huệ Nghiêm – Tự Tại