Sáng ngày 04/12/2018 (28/10/ năm Mậu Tuất), tại chùa Yên Lạc, thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, tỉnh Hà Tĩnh bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn công phục dựng ngôi Tam bảo, an vị tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Về tham dự và chứng minh buổi lễ hoàn công, an vị tôn tượng Phật có, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh: Đại đức Thích Tâm Phương - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hà Tĩnh; Đại đức Thích Thiện Nhơn - Trưởng Ban Trị sự (BTS) Phật giáo huyện Thạch Hà; Đại đức Thích Chúc Giác - Phó BTS GHPGVN huyện Thạch Hà, trụ trì chùa Phúc Linh; Đại đức Thích Tâm Nguyện - trụ trì chùa Giai Lam – Tịnh Pháp; Đại đức Thích Chúc Huy, trú xứ chùa Hương Tích.
Buổi lễ còn có sự hiện diện của: Ông Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Thạch Hà; ông Nguyễn Lương Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện; ông Ngô Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngọc; ông Võ Tá Duy - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc cùng đại diện các phòng ban, huyện, xã và hơn 200 Phật tử nhân dân cùng tham dự.
Làng Mỹ Châu xưa thuộc Tổng Đông, Phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tục gọi là chùa Mỹ Châu, còn gọi là chùa Yên Lạc, trước cổng có ba chữ Hán: Yên Lạc Tự. Tương truyền và theo những di vật còn sót lại chùa được xây dựng vào khoảng đời nhà Trần (1279 – 1293). Chùa và cổng chùa Mỹ Châu quay về hướng Nam. Cổng chùa đứng sát mép con đường lớn, cổng chùa được gọi là ngõ lâu, được làm hai tầng bằng gỗ, mỗi tầng là một phòng vuông 3m, tường xây bằng gạch thủ công nhỏ, trên lợp ngói vảy âm dương.
Chùa làm bằng gỗ tốt, theo kiểu trùng thiềm điệp ốc (mái chồng nhà nối), còn gọi là trùng lương trùng thiềm là một kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Bốn cột của gian giữa cao 2.8m, xà dài 2.5m, hai gian ở hai bên mỗi gian xà dài 2m, xung quanh tường gỗ, cửa bằng gỗ, chùa không cao to nhưng rất đẹp và duyên dáng. Khuôn viên hình chữ nhật của chùa được bao quanh bằng tường thấp 70cm xây bằng đá tự nhiên và vôi. Xung quanh chùa cây cối xanh tốt. Đặc biệt phía sau chùa (nơi đài tượng niệm liệt sĩ hiện nay), cây cối rậm rạp có nhiều cây cổ thụ như ở trong rừng.
Trong khuôn viên chùa có trồng các bụi hoa Tứ Kinh, cây Tứ Kinh thuộc loại thân gỗ, hoa đẹp, sống khỏe, kể cả khi không có điều kiện chăm sóc. Trong chùa có tượng Phật sơn son thiếp vàng, có chuông đồng cao 45cm, đường kính 28cm, quai đúc hình con rồng có 4 nốt tròn xung quanh. Theo lời kể lại, chuông lấy từ xã Đức Lâm về (Đức Lâm là tên cũ của xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà - hiện nay, nơi có nghề đúc đồng truyền thống). Chuông treo dưới mái hiên phía Tây chùa.
Chùa ở gần nhà dân và có một vị sư nữ. Theo lời người xưa kể lại, vị sư nữ này ở chùa Đức Lâm đến ở, nhưng có nhan sắc nên có người đàn ông thường đến trêu ghẹo…, Sư cô này sau khi chết được hỏa táng tại núi Truông Rọ. Nơi hỏa táng (tự thiêu) vị sư ở lưng đồi, sau này nơi bà tự thiêu có cây Giới, dân làng thường gọi cây Giới bà sư và tồn tại mãi bởi đồn đại linh thiêng cho đến năm 90 của thế kỷ 20, người nào đó đã chặt bỏ cây Giới đó đi….
Theo dòng lịch sử, chùa Yên Lạc, thôn Mỹ Châu đã tồn tại trong một thời gian dài, mãi đến những đầu thập niên 80 do tư duy lạc hậu, quan điểm sai lầm, nhận thức lúc bấy giờ quá hạn hẹp chùa đã bị chính quyền phá dỡ bán toàn bộ gỗ, quả chuông bị đem vào trường để làm trống, các pho tượng bị vứt xuống ao hồ, hay bị chặt làm củi, nền đất bị san phẳng làm hội trường hợp tác xã…. Thời gian gần đây (thập niên 90), liên tiếp những câu chuyện không hay đến với bà con nhân dân, những chướng nạn, những cái chết oan ức, bệnh tật làm nhiều người dân hoang mang, chính quyền lo lắng những nghi hoặc và suy diễn, đồn đoán đưa ra làm mọi người bất an, và nhiều ý kiến cho rằng mọi thứ bất an do đập chùa phá tượng tại vùng đất linh thiêng này.
Trước sự lo lắng đó, một số cán bộ xã đã tìm đến người mua ngôi nhà gỗ chùa này và chỉ còn lại 3 cánh cửa. Di vật hiện nay còn lại là một cái khánh do một người dân ở cạnh chùa cất giữ. Thời gian cứ trôi qua trong sự mong chờ, ước nguyện cho ngôi chùa được khôi phục lại của nhiều Phật tử tâm huyết, của bà con thiện tín cũng như một số lãnh đạo chính quyền có nhiệt tâm với quê hương, với văn hóa truyền thống và với những kỷ niệm xưa bên ngôi chùa làng thân thương mòn mỏi đã hơn 20 năm nay.
Nhân duyên ngày 02/7/năm Mậu Tuất, chùa Vĩnh Phúc, xã Thạch Hương tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu, dịp này có Sư cô Thiền Luận về tham dự. Vốn là người đã từng có nhiều đóng góp công sức cho ngôi chùa Kim Liên, tạo được nhiều thiện cảm với các Phật tử Hà Tĩnh, trong đó có Phật tử xã Thạch Ngọc. Tại đây, các Phật tử đã chia sẻ nguyện vọng được khôi phục lại ngôi chùa Yên Lạc làm nơi tu học, hoằng dương Phật pháp trước Sư cô cũng như nhóm Phật tử thiện nguyện vừa khôi phục chùa Vĩnh Phúc.
Với tinh thần hộ pháp, tri ân bậc tiền nhân khai sáng Già lam Yên Lạc, nhóm Phật tử thiện nguyện với sự trợ giúp nhiệt tình của chính quyền địa phương và Sư cô Thiền Luận đã đứng ra làm một số thủ tục cần thiết để phục dựng lại ngôi chùa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con Phật tử, hướng đến trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh cho nhân dân và là nơi tu học cho thanh thiếu niên các lứa tuổi bằng việc tổ chức các lớp giáo lý về đạo Phật, hướng dẫn đạo đức cho cộng đồng hướng thiện, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “nông thôn mới” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Trước lúc buổi lễ diễn ra, Phật tử Ban Hộ tự chùa Yên Lạc hướng về chùa Bằng (Hà Nội) bái vọng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp đến, Đại đức Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc nói về ý nghĩa, công đức xây dựng ngôi chùa, đồng thời chúc mừng Phật tử, nhân dân xã Thạch Ngọc đã có nơi tu học, sinh hoạt văn hóa tâm linh cộng đồng.
Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã có lời chúc mừng bà con Phật tử nhân dân xã nhà và gửi lời cám ơn đến nhóm Phật tử thiện nguyện cũng như sự trợ duyên của Sư cô Thiền Luận. Ông cho rằng, ngôi chùa không chỉ là nơi thờ tự tâm linh mà còn là nơi giáo dục hướng thiện, giúp mọi người sống tốt với gia đình và xã hội, vì vậy việc khôi phục lại chùa Yên Lạc là đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhân dân.
Với sự nỗ lực cố gắng của nhóm Phật tử thiện nguyện, chùa Yên Lạc được khởi công ngày 16/9/ năm Mậu Tuất (24/10/2018). Hiện nay chùa đã khôi phục cơ bản phần chánh điện và an vị tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao 2,1m, các hoạt động sắp tới đã được bố trí sắp xếp linh hoạt để ngôi chùa luôn được ấm cúng và trang nghiêm, Ban hộ tự tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trong không khí trang nghiêm hoan hỷ, Đại đức Thích Tâm Phương - Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh có lời đạo từ tán dương nhóm Phật tử thiện nguyện và hoan hỷ trước sự nhiệt tình, trợ duyên của lãnh đạo chính quyền địa phương xã Thạch Ngọc. Đại đức cho rằng: Trùng tu phát triển những ngôi chùa chính là việc làm phù hợp với kinh điển giáo lý của nhà Phật, phù hợp với tinh thần phát triển của Phật giáo tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học tâm linh của đồng bào Phật tử địa phương, việc làm hết sức ý nghĩa.
Đại đức Thích Tâm Phương đã nhắc lại những khó khăn vất vả (năm 1997 - 2005) của Đại đức Thích Bảo Nghiêm (nay là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) cũng như chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, thời kỳ đó khi dấn thân khôi phục chùa cảnh, thành lập Ban Đại diện để làm tiền đề cho sự phát triển hôm nay. Đại đức nhấn mạnh, việc một tu sĩ làm hồ sơ khôi phục, xây dựng một ngôi chùa đã khó khăn vất vả, huống là những Phật tử tại gia còn nặng nợ thế gian.
Cuối buổi lễ, đại diện nhóm Phật tử thiện nguyện dâng lời tác bạch tri ân lên chư Tôn đức Tăng Ni cũng như cảm ơn thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đã nhiệt tâm đóng góp trùng tu ngôi chùa và các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện để hoàn thành tâm nguyện phục dựng ngôi chùa và lễ an vị tôn tượng Phật.
Nguồn: Nguoiphattu.com