Sư cô Thích Nữ Tâm Trí
Các công ty hãng xưởng, các nhà máy, trường học cũng đã bắt đầu vào dịp nghỉ lễ. Trong những ngày qua, tại chùa Nisshin Kutsu Tokyo, các bạn du học sinh, thực tập sinh... đã quy tụ về chùa lau chùi, quét dọn, chuẩn bị dụng cụ thư pháp,… trang trí cành mai, cành đào để chào đón một năm mới lại sang. Mọi người cùng nhau trang hoàng mọi thứ từ bên trên chánh điện, ban linh cho tới phía dưới nhà bếp, nhà kho... Mỗi năm, trong đêm giao thừa sẽ có khoảng 200-300 học sinh, sinh viên xin ngủ lại chùa. Tất cả cùng tạm biệt năm cũ, hân hoan, phấn khởi đón chào một năm mới đang đến với mong muốn cho mọi người, mọi nhà đều được sống trong an lành, hạnh phúc. Những người con đất Việt dù đi đâu, ở đâu thì họ vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Cành mai, cành đào, bao lì xì đỏ, bánh chưng xanh... đó chính là đặc trưng quen thuộc của ngày tết. Đó còn là mùi thơm dịu nhẹ của những nén nhang trầm, là hương thơm nồng nàn từ các loài hoa đang đua nhau khoe sắc, là những lời động viên chứa chan tình cảm hay những lời hỏi thăm, cầu chúc cho nhau một năm mới bình an và hạnh phúc. Dịp này, Đại lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi – nguyên Hội trưởng Hội Tịnh độ Tông Nhật Bản cùng Chư tôn đức Tăng, Ni đã quang lâm về chứng minh buổi tụng kinh cầu an đầu mới và phúc chúc cho mọi điều tốt lành đến với kiều bào, Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. PSO xin giới thiệu một số hình ảnh:Thực hiện: Linh Linh, CTV tại Nhật Bản