13/12/2018 21:28

Phóng sự: Mảnh đời bất hạnh của bé Hồng Nhã My

Những chuyến đi với nhiều người có thể là niềm vui khám phá, nhưng với gia đình bé My thì những chuyến đi này là lo lắng, nổ lực và hi vọng để tìm được sự sống trọn vẹn cho con của mình.

Đến gần hơn với câu chuyện gia cảnh của bé My chúng tôi nhận ra những yêu thương và lo lắng của người thân bé cũng lớn như những bệnh tật mà bé đang chịu đựng. Câu chuyện về cái nghèo của gia đình kéo theo nhiều bi kịch về bệnh tật và phải bỏ học, đằng sau những câu chuyện ngõ cụt thì họ vẫn đứng lên để bứng rễ nghèo nàn ăn sâu trong nếp nhà. Để mơ một ngày có một phần số tốt hơn, nước mắt có rơi buồn nhưng họ không bỏ lại cuộc đời vì trong họ là tình gia đình, là trách nhiệm làm cha, là trách nhiệm làm mẹ, là trách nhiệm làm con và là trách nhiệm làm người.

Câu chuyện về gia đình bé Hồng Nhã My, sinh năm 2009 (09 tuổi) bị bệnh ung thư máu, đã rụng hết tóc, cháy ven tay vì xạ trị tại tổ 4, ấp Tân Hóa, xã Tân Mỹ Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bằng tình yêu của người mẹ là chị Nguyễn Thị Gấm, muốn viết một trang đời khác cho con mình và viết một trang đời khác cho gia đình của chị bằng lòng tin, bằng tình yêu của chị để vượt qua sự suy sụp, vượt qua những sự tuyệt vọng trong cuộc sống. Chúng ta hãy bên cạnh bé để trong hành trình khó khăn kia em nhỏ không phải một mình.

Để ươm thêm mầm xanh cho cuộc đời của em không may bị bệnh, phải đương đầu với những đau đớn về thể xác và đôi khi là sự cô đơn vì bị cô lập bởi bạn bè đồng trang lứa. Để em nhỏ được chữa bệnh và người thân bớt âu lo và chúng ta cùng nhau sống, sẻ chia "Trẻ em dù là ai, hay sống ở nơi đâu cũng đáng được hưởng một tuổi thơ vui vẻ và khỏe mạnh".

Mong là ngay lúc này gia đình đang hết mình gắng gượng sẽ có một phép mầu. Phép mầu từ sự quan tâm nhiều hơn, nhiều hơn nữa để bù đắp cho tất cả những thiệt thòi của một em nhỏ như thế này, để cùng em và gia đình viết tiếp câu chuyện ước mơ trong gia cảnh khó khăn của mình.

Một đứa trẻ hạnh phúc là khởi đầu của một đời người hạnh phúc, là hạt mầm của một xã hội phát triển. Tâm hồn, sinh mạng của trẻ em vốn phải được rung nhịp trong giai điệu thanh bình Nhưng tuổi thơ bé My đang là một tuổi thơ bị đánh cắp, một đứa trẻ bị đẩy ra khỏi không gian hạnh phúc và cả những chìm sâu đau đớn da thịt, tổn thương tâm hồn trong căn bệnh hiểm nghèo của con người. Gầy dựng và trả lại hạnh phúc cho cuộc đời đứa trẻ bất hạnh này như là mệnh lệnh thực thi quyền trẻ em và là sứ mạng của một xã hội tiến bộ phải được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Qua lời tâm sự trong làn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của chị Nguyễn Thị Gấm  - mẹ của bé Hồng Nhã My: “Chỉ mong sao có đủ tiền để lo chữa trị bệnh cho bé và dù khó khan nhưng vì thương con nên gia đình vẫn nỗ lực phấn đấu, mong tiếp thêm nguồn động lực cho bé vượt qua những đau đớn của bệnh tật, vui vẻ sống với những mơ ước của tuổi thơ”.  

Khi được hỏi về những ước mơ của mình, bé My vừa chia sẻ trong đôi mắt ưu buồn: “Con mong có một phép màu để chữa khỏi bệnh của mình, có thể phụ với ba mẹ và được đến trường với bạn bè. Con sẽ cố gắng học thật giỏi và sau này lớn lên, con sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người”.

Mẹ và bé Hồng Nhã My

Mong sao những băn khoăn, lo lắng, mơ ước của bé và gia đình sẽ sớm thành hiện thực. "Trẻ em hôm nay - Đất Nước ngày mai" hành trình kết nối vạn triệu tấm lòng, vạn triệu trái tim trong và ngoài nước vì trẻ em Việt Nam, nơi lòng trắc ẩn hóa giải mọi bất hạnh, nơi tình yêu thương dẫn truyền hành động để phá vỡ vách ngăn bất hạnh, để kiến tạo hiện tại, xây dựng tương lai cho trẻ em được học tập, hạnh phúc nơi mái trường ấm áp thì vừa qua gia đình bé My cũng có một niềm vui nho nhỏ với rất nhiều lời cảm ơn. Nhân ngày Hoa Hướng Dương, ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học (TCPH) cùng một số Tăng sinh trường đã đến thăm bé và gia đình với phần quà nhỏ là 7.000.000 đồng. Với mong muốn có thể tiếp thêm năng lượng chăm sóc sức khỏe cho bé. Để mẹ Nguyễn Thị Gấm và bé My có thêm niềm hi vọng và ý chí nghị lực vượt qua bệnh tật mà vui vẻ hơn trong cuộc sống.

ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó Hiệu trưởng trường TCPH cùng một số Tăng sinh trường đến thăm và tặng quà cho gia đình bé

Xin tri ân quý Phật tử gần xa và hơi ấm những bàn tay, sự quan tâm của cộng đồng đã, đang và sẽ dành thời gian, vật chất của mình để chia sẻ với bé dù là ở rất xa. Giúp lan tỏa những câu chuyện ấm áp để làm hiện dần những nụ cười trên gương mặt trẻ thơ.

Tấm Lòng Vàng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online