PSO - Ngày 20/03/2019 ( nhằm ngày 15 tháng 2 âm lịch), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng đoàn Phật giáo quốc tế đến từ vương quốc Bhutan, chùa Từ Xuyên đã tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các hương linh Anh hùng Liệt sỹ , đồng bào tử nạn chiến tranh, tai nạn giao thông, oan hồn tử trận, đẳng chúng cô hồn tại chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu.
Đây là đại lễ được chính quyền ủng hộ và cho phép tổ chức cấp tỉnh.HT. Thích Thanh Dục
TT. Thích Thanh Định - Trụ trì chùa Từ Xuyên
Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Dục - Thành viên HĐCM GHPGVN, nguyênTrưởng BTS GHPGVN tỉnh ; HT. Thích Thanh Hòa - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Định - Ủy viên ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Từ Xuyên; TT. Thích Trí Sử, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Bản - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiền Hải; ĐĐ. Thích Thanh Ân - Chánh Thư Ký Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thanh Vượng Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh - Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Xương; ĐĐ. Thích Thanh Diễn Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Đông Hưng; ĐĐ. Thích Thanh Mẫn Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh - Trưởng ban TS GHPGVN huyện Quỳnh Phụ; Ni Trưởng Thích nữ Đàm Thoa - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Ni giới tỉnh. Về dự và chứng minh đại lễ cầu siêu còn có Tăng đoàn đến từ Vương quốc Bhutan do Hòa Thượng Sonam Đenup -Phó hiệu trưởng trường Đại học Phật Giáo Tango làm Trưởng đoàn cùng tham dự. Cùng đông đảo quý Chư Tôn đức Tăng , Ni là Trụ trì các Chùa và Tăng chúng trong tỉnh về tham dự đại lễ cầu siêu. Cùng với sự tham dự của đại diện các cơ quan chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Xuyên tỉnh ủy viên Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Đình An tỉnh ủy viên Bí thư thành ủy Thành phố; ông Phạm Đình Tâm Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Quang Minh Phó Ban Dân Vận tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc sở VHTT&DL và các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận cùng các ban ngành đoàn thể Thành phố và phường Hoàng Diệu.Nghệ sỹ Nhân dân Trần Nhượng.
Danh hài Chiến Thắng , Nghệ sỹ Chu Hùng và các diễn viên trong đoàn
Về dự buổi lễ còn có các Nghệ sỹ diễn viên nổi tiếng của nhà hát Tuổi trẻ , nhà hát kịch Trung ương. Cùng với hơn 3000 Phật tử Chùa Từ Xuyên và các Chùa trong tỉnh đã về tham dự. Phát biểu khai mạc đàn lễ Hòa Thượng Thích Thanh Hòa đã nói về ý nghĩa của Lễ cầu siêu , tinh thần Phật giáo Quốc tế , tiến tới đại lễ VESAK 2019 gửi lời tri ân tới quý Tăng đoàn Bhutan đã đến với Đại lễ lần này tại Thái Bình. Hòa thượng SONAM DENDUP cùng Chư tôn đức đến từ Bhutan đã cử hành nghi thức cầu siêu tại đại lễ. Ông Phạm Đình Xuyên thay mặt các cấp chính quyền tỉnhThái Bình phát biểu và biểu dương tinh thần Phật Giáo trong tỉnh đã làm được những việc thật ý nghĩa và lợi lạc cho nhân dân. Ông cũng chúc cho quý Chư tôn Đức luôn được pháp thể khinh an, thân tâm an lạc để phụng sự Đạo pháp , chúc cho quý Tăng đoàn Phật giáo Bhutan có một chuyến đi thật thành công viên mãn. Lễ cầu siêu cho hương linh các Anh hùng Liệt sỹ, đồng bào tử nạn, lễ hội hoa đăng được tổ chức trên dòng sông Trà Lý trên khúc sông chảy qua Thành phố Thái Bình. Tiếp đó là lễ phóng sanh ngay trên sông trước sự chứng kiến và hoan hỷ của đông đảo đồng bào địa phương hai bên dòng Trà Lý. Sau lễ Cầu siêu các nhà hảo tâm còn trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em làng trẻ SOS và trung tâm người khuyết tật và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước trải qua bao nhiêu chiến tranh, mà trong mỗi cuộc chiến tranh vô số người ngã xuống, kể cả từ hai phía. Sau bao nhiêu cuộc chiến tranh chúng ta thấy có rất nhiều người chết ở đất nước Việt Nam chúng ta. Chết do tai nạn giao thông , do thiên tai bão lụt… Và như vậy thì họ không siêu thoát được, nhất là chết do chiến tranh. Chết của chiến trận thì đau đớn khổ sở vô cùng, và như vậy linh hồn của họ cứ ở mãi trong cảnh giới này. Ta nên cầu siêu cho họ, để họ đánh thức cho họ biết rằng: Có Họ đấy. Họ đang cần chúng ta giúp đỡ. Họ đang cần chúng ta giúp đỡ bằng sự tu hành, bằng năng lực của sự cầu nguyện. Và họ đang rất là cần tình thương của con người, của loài người gởi đến cho họ để giúp cho họ được siêu thoát. Lễ cầu siêu của Phật giáo là mở rộng tâm hồn đến pháp giới chúng sinh không những ở Việt Nam mà cả chúng sinh khắp nơi trên thế giới, để làm thế nào cho tất cả các u hồn được siêu thoát thì cõi dương chúng ta mới an lành. Người chủ lễ và người tham dự cầu an hay cầu siêu không ngoài mục đích là giúp nạn nhân an tâm thoát khổ, các linh hồn u mê được nghe kinh Phật và siêu thoát về chốn Tây phương Cực Lạc. Như vậy, dù là cầu an hay cầu siêu. Năng lực tu tập hằng ngày của chúng ta là động lực chính yếu giúp chúng ta sống bình yên và giúp cho mỗi linh hồn khi qua đời được vãng sanh về thế giới an lành. Còn việc thiết lập các khoá Lễ Cầu An hay Cầu Siêu chỉ là những pháp trợ duyên, giúp cho chúng ta có thêm niềm tin và hy vọng vượt qua những khó khăn trong tức thời, để rồi sau đó phải tự mình chăm sóc sự bình an của mình bằng con đường tu tập. Nghiệp lực làm nhân duyên cho người đã khuất lưu luyến đến người thân, đến gia đình, dòng tộc, quốc gia và xã hội và cả nhân loại nói chung. Cho nên trách nhiệm cầu siêu và báo ân đối với người đã khuất là chung của tất cả mọi người trong xã hội. Nhìn theo góc độ Phật giáo thấy rằng tất cả chúng sanh đã từng có nhân duyên nghiệp lực với nhau nhiều đời kiếp trong chốn sanh tử này. Đức Phật dạy: “Vô thỉ luân hồi, này các Tỳ-kheo, không dễ gì tìm thấy một chúng sinh trong một thời gian dài lại không một lần nào làm mẹ làm cha”. Qua ý nghĩa đó mà Phật giáo nâng lên quan điểm báo ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân quốc gia xã hội và ân cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta và người đã qua đời vẫn còn mối quan hệ. Sống và chết chỉ là tạm gọi, vì thực chất sống hay chết đều đang chuyển biến. Chấm dứt thân thể vật lý này gọi là chết, tâm thức đang đi vào một thế giới mới. Khổ đau hay hạnh phúc thì do nghiệp quyết định, tất cả chúng sanh là sản phẩm của nghiệp: “Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp”. Tất cả chúng sinh đều từ nghiệp mà sinh ra, nghiệp ấy do tâm tạo, chuyển nghiệp cũng từ tâm mà chuyển. Do vậy ý nghĩa siêu độ, cứu giúp người âm thoát khỏi khổ đau có hiệu quả hay không là do tâm lượng con người quyết định. Giải thoát khổ đau địa ngục thì cần có cái tâm hướng về đạo đức giải thoát. Vấn đề nghi lễ siêu độ mang lại sự lợi lạc cho vong linh và chúng cô hồn. Những người đã khuất hay người đang còn sống họ có duyên mới tiếp cận với chúng ta. Trong giáo lý Mật tông và Tịnh độ khuyên hành giả cần tu niệm Phật, trì chú, tụng kinh để hồi hướng siêu độ cho người âm được siêu thoát. Tâm giúp đỡ vong nhân chính là lòng từ bi và lòng ân nghĩa. Dù cõi âm hay cõi dương cũng biểu hiện sự sống và mong muốn thoát khổ. Đại lễ cầu siêu cho các hương linh Anh hùng Liệt sỹ, đồng bào tử nạn giao thông, chiến tranh và đẳng chúng cô hồn tại Chùa Từ Xuyên tỉnh Thái Bình do Chư Tôn Đức hai nước Việt Nam và Bhutan cùng hành lễ, đã mang một dấu ấn đậm nét của sự giao lưu Quốc tế Phật Giáo không phân biệt biên giới quốc gia, ngôn ngữ. Là người con Phật chúng ta có thể đến vói nhau, ngồi bên nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp, trong niềm từ bi của Đức Phật. https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=shareTin và ảnh: PVTronghaitb.