[Video] CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN "TÔI LÀ PHẬT TỬ": VĂN KHÔI NGUYÊN| PD: NGỘ TRÍ NGHIÊM

CUỘC THI HỌC PHẬT HIỂU PHÁP

CHỦ ĐỀ: TÔI LÀ PHẬT TỬ

BÀI THI: TỪ KHI TÔI VÀO ĐẠO

MÃ SỐ BÀI DỰ THI: TLPT (14)

Mỗi ngày, khi tôi tiếp thu những bài giảng của quý thầy cô, đọc được những câu chuyện hay về đạo mang tính giáo dục, tôi cảm thấy như được rưới dòng nước mát, dễ chịu nơi tâm hồn. Tôi biết, mặc dù mình chưa phải là người đã giác ngộ thực thụ, chưa hiểu sâu vào giáo lý của Đức Phật để áp dụng hết cho cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây tôi có thể khẳng định rằng, tài sản lớn nhất của mình chính là kiến thức Phật pháp. Tôi không hiểu tất tần tật kinh điển của Đức Phật, nhưng cái biết, cái hiểu của hiện tại đủ để tôi cảm nhận rằng: Nhờ Phật Pháp mà mình có cuộc sống thoải mái, tự tại hơn giữa cuộc đời này. Ít ra tôi có thể biết phần nào làm chủ được bản thân mình, tự nó hóa giải những ưu phiền từ nhiều tác động bên ngoài và bên trong chỉ bởi tôi hiểu được sự vô thường của vũ trụ. Bên cạnh đó, tôi còn đủ khả năng tự bảo vệ chính kiến của mình về đạo Phật, không cho một tư tưởng ngoại đạo khác chen vào làm lay chuyển tinh thần. Vì đạo Phật quá tuyệt, quá thiết thực. Tôi cũng không sợ bị ban phước hay giáng tội như một số tôn giáo vẫn hay đề cập, bởi tôi hiểu tội phước của mình là do tôi tự quyết, chẳng ai mang đến và lấy đi. Như thế thật tuyệt vời làm sao! Bởi tôi hiểu phần nào những người giác ngộ, họ rất vui - niềm vui khó tả, là vị ngọt giải thoát mà nhiều kinh điển đã ghi lại. Trong kinh Pháp Hoa có đoạn: Dù lấy thân mạng này đáp trả với công ơn của Đức Phật cũng không hết được. Chặng đường học Phật của tôi còn dài rất dài, rồi tôi sẽ tự hóa giải được những tâm lý ràng buộc mà trước đó đã từng gặp phải khi bước đầu tiếp cận đạo Phật. Nhớ mãi lời một vị thầy đã dạy: Làm gì thì làm, trong con đã mang được hạt giống Phật pháp thì phải gìn giữ nó. Con đã có hạt giống của Phật thì con đã là người có ý nghĩa trong cuộc đời này rồi. Tự thấy những gì tôi làm suốt 26 năm qua đã mang được chút thành quả ý nghĩa cho cuộc đời. Dù rất nhỏ thôi nhưng ít ra cũng tạo được nụ cười cho người và mang đến cơ hội được sống cho những loài vật đáng thương. Nhất là giúp ba mẹ hướng về đạo Phật đúng nghĩa. Do vậy, nếu một mai vô thường có đến với bản thân mình, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì ước mơ làm những gì hữu ích cho đời, cho đạo, tôi sẽ mỉm cười tạm biệt kiếp sống này. Chỉ mong rằng dù đi đâu, tôi mãi được sống trong ánh từ quang của đạo Phật, chỉ thế thôi! Có người đã từng hỏi tôi rằng: “Tại sao tôi còn trẻ mà lại thích đi chùa, tin theo Phật Pháp?”. Tôi trả lời: “Để suy nghĩ và làm cho đúng hơn, mai sau đỡ phải hối hận về những sai lầm của mình đã làm lúc còn trẻ”. Có người đã từng hỏi tôi rằng “Đi chùa cúng dường để cầu lộc cho mình à?” Tôi trả lời: “Không phải cầu lộc cho mình, mà để phụ giúp Tam Bảo có thêm phương tiện bảo vệ Phật Pháp, duy trì Phật Pháp, từ đó đem đến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh”. Có người hỏi tôi rằng: “Theo Phật Pháp rồi vậy có tin vào khoa học kỹ thuật không?” Tôi trả lời: “Khoa học kỹ thuật là thành quả lao động tuyệt vời của loài người, theo Phật Pháp để được tăng trưởng đạo đức, trí tuệ, để có sáng tạo trong Khoa học kỹ thuật. Và biết ứng dụng Khoa học kỹ thuật vào những điều có ích cho nhân loại. Nhưng nhiều khi phải dùng đến năng lực tâm linh Phật Pháp mới có thể giải quyết được vấn đề”. Có người hỏi tôi rằng: “Tôi có mê tín không?” Tôi trả lời: “Tôi không mê tín vì tôi tin vào luật Nhân Quả. Dù tôi biết rằng có các hiện tượng tâm linh như: bùa, chú, ngãi, lên đồng, ngoại cảm và bói toán… Nhưng tôi không mê lầm vào những điều đó.” Có người hỏi tôi rằng: “Từ khi tôi theo Phật Pháp đến giờ, tôi đã được điều gì cho mình chưa?” Tôi trả lời: “Tôi có được đạo đức, trí tuệ khi suy xét việc đúng sai, tôi hiểu được luật Nhân Quả để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi có ý chí và niềm tin vào chánh Pháp để bước đi trong cuộc đời, tôi có được tình yêu thương với mọi người…” Có người từng hỏi tôi rằng: “Vậy còn điều gì tôi chưa có?” Tôi trả lời: “Tôi còn phải tu tập và thực hành rất nhiều để đạo đức thêm tăng trưởng, tiến đến sự Vô Ngã, để trong tôi không còn có từ “Tôi”, để tích lũy thêm công đức, để bảo vệ Phật Pháp, để được xứng đáng là Phật tử với đầy đủ ý nghĩa của nó.” Và câu hỏi cuối cùng: “Ai đã dẫn dắt tôi đến với Phật Pháp?” Tôi trả lời: “Đó là do duyên lành mà tôi đã gặp được “Người”, một Người Thầy tuyệt vời về cả trí tuệ lẫn đức độ. Khi giảng, Thầy đã mở ra cho tôi con đường chân lý sáng ngời mà trên đó tràn đầy hào quang của Phật. Đạo Phật Giống Như Một Cái Cây! Người Lấy Được Lá cây Người Lấy Được Cành Cây Người Lấy Được Vỏ Cây Người Chỉ Lấy Lỏi Cây( Là đủ) Cuối cùng, tôi nhận ra rằng chúng ta chỉ có thể gieo nhân chứ không thể tạo quả. Chúng ta không thể đạt được điều mình muốn chỉ bằng cách suốt ngày nghĩ đến nó. Khi hiểu được mối quan hệ nhân quả, chúng ta sẽ biết cách ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy luôn luôn tự hỏi xem mình đã hiểu được nhân duyên nào là cần thiết để đạt được kết quả mong muốn hay chưa. Rồi sau đó hãy bồi đắp cho các nhân duyên ấy trở nên đầy đủ. Xin được mượn hai câu thơ trong bài “Tử Sinh Luân” của Minh Đức Triều Tâm Ảnh (tỳ kheo Giới Đức) để thay cho lời kết: “Xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc Lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường”.  
Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online