Hội thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi": Phật pháp đã thay đổi nhận thức và hành động trong con

Phật pháp đã thay đổi nhận thức và hành động trong con

 

Hai năm trước, con một mình từ Sài Gòn ra Hà Nội học tập. Hà Nội được con gắn cho một cái mác rất hào hoa và màu hồng. Phố cổ nhộn nhịp và nền văn hóa khác biệt khiến con tò mò về mọi thứ. Lúc đó, bố mẹ đi cùng con ra Hà Nội nhập học. Trước khi nhập học, bố mẹ đã đưa con về quê để giới thiệu con với họ hàng và nhờ giúp đỡ con khi họ không có ở đây. 

 

Hữu duyên thay, bố mẹ đưa con lên chùa làng lễ Phật. Hôm đó, con được gặp thầy trụ trì và trò chuyện cùng thầy. Khi ra về, con không mấy ấn tượng, và cũng không để tâm vào cuộc trò chuyện. Vì lúc ấy, con chưa có khái niệm hay hiểu biết gì về Phật pháp. Chỉ với ý nghĩ đơn giản là theo bố mẹ lên chùa để lễ Phật, cầu bình an. Cho tới khi con bắt đầu nhập học, môi trường và nhu cầu sống của mọi người ở nơi đây có sự khác biệt so với Sài Gòn. Lần đầu trải nghiệm chương trình học mới ở đại học, thêm vào đó là phải tiếp xúc với mọi người, làm sao để phù hợp và bắt nhịp được với lối sống của người Hà Nội. Điều đó đã khiến con rối trí không kiểm soát được bản thân và cảm xúc của mình. 

 

Lúc đó, con thật sự gặp nhiều áp lực. Có những lúc, con đã cảm thấy bế tắc, không biết nên làm thế nào để có thể vượt qua. Thời gian ấy con bắt đầu tìm các bài giảng của sư cô Giác Lệ Hiếu, thầy Minh Niệm trong series “yêu lành” của Vietcetera trên Youtube. Con đã được mở mang khá nhiều. Lời giảng như thúc đẩy con bước ra bên ngoài, va chạm và trải nghiệm nhiều hơn. Đúng lúc đó thì thầy trụ trì ở ngôi chùa làng mà trước đó đã về lễ cùng bố mẹ có đợt nấu cơm từ thiện. Hôm đó, con cũng được nghỉ nên đã xin thầy cho về tham gia nấu cơm từ thiện cùng. Con về chùa, những suy nghĩ lo sợ và sự rụt rè bao trùm lấy con. Vì, đây là lần đầu tiên con đi đến một nơi đông đúc một mình, lo lắng không thể hòa nhập được với hoạt động này, cũng lo lắng không biết con có thể giúp gì cho mọi người không. Nhưng những suy nghĩ ấy liền tan biến khi con bước vào và chào mọi người, năng lượng tích cực và dễ thương của mọi người đã xua tan đi những lo lắng ban đầu của con. Mọi người cười nói rôm rả, hỏi han con và cùng nhau nấu cơm. 

 

Từ đó, con bắt đầu thích về chùa chấp tác các công việc trong chùa, được trò chuyện cùng các già, các vãi, các anh chị em trong Câu lạc bộ của chùa, khiến cho tâm trí con được thoải mái, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ và cảm thấy được cổ vũ và tự tin hơn. Con cũng học được nhiều cách để kiểm soát năng lượng và tâm hồn bên trong con. 

 

Về chùa, con được thầy lắng nghe, khiến con mở lòng và chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình. Và từng chút một, thầy đã giảng giải cho con nghe về một khía cạnh mới trong những câu chuyện của con, trong suy nghĩ và hành động của con. Tâm con an yên đến kì lạ. Thầy đã dạy cho con lòng biết ơn và lòng tha thứ và từ bi hỷ xả đối với tất cả mọi người. Con được cùng mọi người trong đạo tràng tụng kinh, niệm Phật mỗi khi con ở lại chùa. Con học thêm được những điều mới từ những kinh Phật, con đã biết thế nào là tham sân si, thế nào là có trí tuệ để diệt trừ tâm tham sân si, thế nào là khổ và con đường đoạn diệt sự khổ… Còn rất nhiều điều mà con đã nhận ra khi được đọc kinh Phật dạy. 

 

Con thầm cảm ơn thầy, thầy như người làm sáng tỏ tâm tư suy nghĩ nơi con, lắng nghe và an ủi, khích lệ tinh thần con. Để con có thể vượt qua những áp lực trong học tập và trong môi trường sống. Lời kinh Phật dạy như làn gió mát thổi qua làm tâm hồn con trở lên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn khi đối diện với cuộc sống. Con tập tha thứ và thấu hiểu cho mọi người. Con điều tiết cảm xúc và học cách tự phân tán, giải tỏa năng lượng tiêu cực của bản thân, chầm chậm mở lòng, lắng nghe. Từ đó, con học được cách hài lòng trong từng khoảnh khắc.

Được thầy chỉ dạy phương pháp tu tập, con bắt đầu tập đọc Chú Đại Bi vào mỗi sáng để tiêu diệt những chướng duyên và làm tăng trưởng phước nghiệp nơi thân tâm. Đây cũng là nhân duyên mà con nhận thấy có sự cảm ứng để thay đổi được bản thân và nhận thức của con về mọi người và mọi thứ hiện hữu xung quanh con.

 

Từ khi tới chùa, được tham gia các hoạt động từ thiện và tu tập chuyển hoá bản thân, con cũng giúp người thân và bạn bè mình biết đến Phật pháp nhiều hơn, gieo duyên và chỉ họ biết đến luật nhân quả, cách tạo phước và làm việc thiện. Con đưa bạn về chùa chấp tác và nấu cơm từ thiện, giúp bạn chép kinh Địa Tạng, giúp bạn vững lòng tin đối với Phật pháp. 

 

Thật là may mắn và phước duyên cho con được về chùa được gặp Thầy và biết đến Phật pháp. Để ngày hôm nay con đã có những sự thay đổi trong nhận thức, biết yêu bản thân, yêu cuộc sống, biết trân quý tất cả mọi người, biết tự tạo môi trường sống thuận lợi, biết tự chữa lành và tu tập để vun bồi duyên phúc. Con xin cảm niệm ân sâu cha mẹ đã sinh thành và còn gieo nhân duyên hạt giống thiện lành cho con được gặp Tam Bảo, để con biết đường tu sửa thân tâm và gieo trồng nhân thiện. Trong con tràn ngập lòng tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với Phật, đối với thầy và đối với cha mẹ. Con ngưỡng mong ơn trên Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ con được mạnh khoẻ, bình an, cùng con tu tập hướng đến những điều thiện lành. Con mong duyên lành của con với tam bảo mãi không bao giờ thui chột. Những lời dạy của Phật sẽ tiếp tục soi sáng cho con trên con đường hướng tới giác ngộ. Con cầu mong ánh sáng của tam bảo mãi mãi chiếu sáng rực rỡ để hướng dẫn tất cả muôn loài chúng sinh đến bờ giải thoát. 

 

TRỊNH VŨ HỒNG NGỌC

(Pháp danh: Đức Hồng)

Download Android Download iOS
Điện Biên: Đoàn Tăng Ni Phật tử chùa Khai Nguyên đảnh lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ngày 11/5, Đoàn Tăng Ni Phật tử chùa Khai Nguyên do Thượng tọa Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên làm trưởng đoàn đã về chùa Linh Quang dâng hương lễ Phật, đảnh lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh Điện Biên.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online