Hội thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi": Đức Phật - Ánh sáng chân lý soi chiếu cuộc đời con

Nghe đọc bài:

Đức Phật - Ánh sáng chân lý soi chiếu cuộc đời con

 

Con may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ hiền từ và nhân hậu. Mẹ con là một người Phật tử thuần thành, Mỗi sáng mẹ đều dậy rất sớm, mặc áo tràng nâu ngồi trang nghiêm tụng kinh, niệm Phật. Hình ảnh ấy đã in đậm và sẽ không bao giờ phai nhoà trong ký ức của con. Đối với con, mẹ chính là Đức Phật đầu tiên nuôi dưỡng tâm hồn lương thiện trong con, Mẹ đã dạy cho con biết lễ phép, biết kính trọng và yêu quý mọi người, biết từ tốn khiêm nhường, biết sẻ chia,… còn rất nhiều những lời mẹ dạy bảo mà cho đến hôm nay khi hiểu được Phật pháp thì con mới hiểu đó đều là những điều mà Đức Phật dạy cho nhân loại và mẹ đã áp dụng để giáo dục con, để gieo duyên cho con. Nhờ nhân duyên mẹ đã gieo trồng, mà giờ đây con đã được trở thành người Phật tử có niềm tin chân chính, có hướng đi đúng đắn và có hạnh phúc chân thật trong cuộc đời. 

 

Giờ đây thì mẹ của con đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa, mẹ đã rời xa mãi mãi không còn ở bên cạnh để che chở, bảo vệ và dẫn dắt con tu tập. Đó là một nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của con. Nhưng giờ đây con đã giác ngộ lời Phật dạy, đã biết rằng vạn vật đều là vô thường, có sinh rồi có tử, không ai có thể thay đổi được quy luật vô thường ấy và mẹ của con cũng vậy! Mẹ đã đi xa, nhưng hơi thở và mạch máu của mẹ vẫn còn đó trong con. Con sẽ cố gắng tiếp nối đức hạnh của mẹ, cố gắng tu tập, chuyển hoá thân tâm, để có bình an và hạnh phúc hơn nữa, để mẹ ở phương trời nào cũng sẽ luôn tự hào vì con. 

 

Kính bạch chư Tôn đức, con luôn tâm đắc về lời Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật”. Con đã từng không chấp nhận sự thật về sự ra đi của mẹ, thân tâm con rối bời. Trong giây phút vô minh nào đó, con đã từng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhờ có lời Phật dạy, nhờ sáng tỏ được chân lý vô thường, khổ, vô ngã mà Đức Phật đã chỉ bày, và nhờ có lòng từ bi mà mẹ đã gieo trồng trong con mà con đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, ưu phiền ấy. Con đã chọn cách cố gắng học hỏi, hành trì lời Phật dạy để chuyển hoá những buồn khổ trong mình và sống theo lời Phật dạy. Con hành thiện, tránh ác, tập từ bi, trưởng dưỡng thân tâm, hành hỷ xả gieo trồng công đức, phụng sự hoằng dương tam bảo để góp phần nhỏ bé cùng quý thầy làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Và con đem các công đức tu học này hồi hướng cho mẹ thay vì đau khổ, u buồn đánh mất phương hướng của mình. 

 

Ánh sáng chân lý của Đức Phật đã soi sáng, đã thức tỉnh lòng con. Con đã biết đâu là giá trị cuộc đời, biết đâu là chân lý hạnh phúc trong đời sống của mình, thân tâm con thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chân lý và lời dạy của đức Thế Tôn như kim chỉ nam dẫn lối con trên đường đời. Cho dù đời là bể khổ nhưng con tin rằng con sẽ đủ trí tuệ và năng lượng chuyển hóa để vượt qua. 

 

Con thấy hạnh phúc khi nhìn mọi người hạnh phúc. Con sẽ dành cho chúng sinh một trái tim từ bi, một ánh mắt hiền hoà và những lời nói từ ái để san sẻ nỗi khổ niềm đau với mọi loài. Con sẽ sống một cuộc đời phụng sự và cống hiến mãi mãi hướng theo ánh sáng chân lý mà Đức Thế Tôn đã trao truyền. Con xin được tri niệm ân sâu của cha mẹ cho con được có mặt trên đời, những vị Phật đầu tiên trong cuộc đời con. Con xin tạ ân tam bảo đã soi sáng và cho con có nơi nương tựa giữa biển đời mênh mông đầy sóng gió này. 

 

Đêm nay, cảnh vật bỗng thanh tịnh lạ thường. Dường như vì thân tâm con an lạc. Ngồi xem lại bộ phim về cuộc đời Đức Phật, con càng thấy thấm nhuần tư tưởng và giáo lý của Ngài. Hương Sa La vẫn ngào ngạt phủ khắp cả khu vườn Lâm tỳ ny như giáo lý Phật pháp đang lan tỏa trong thân tâm con. Hình ảnh một tay Ngài chỉ lên trời, một tay Ngài chỉ xuống đất và nói: “Thiên thượng thiên hạ - Duy ngã độc tôn” như hiện ra trước mắt con. Và cũng chính giây phút ấy, một vị thánh nhân đã đản sanh xuống cõi trần. Sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh như báo hiệu cho muôn loài về một thế giới mới mà ở đó mọi phiền muộn khổ đau sẽ không còn. Đức Thế Tôn là một bậc giác ngộ trong trái tim mỗi người con Phật, ánh sáng giác ngộ từ nghìn năm trước vẫn còn đó, vẫn ngời sáng mãi và trở thành kim chỉ nam dẫn lối để con tỉnh thức khỏi những trói buộc của cuộc đời, xa lìa vĩnh viễn dòng chảy bất tịnh và bất thiện của tâm. 

 

Giờ đây, con đã là một Phật tử, một thành viên của Câu Lạc bộ thiện nguyện Chùa Khâu Lăng – huyện Chương Mỹ – Thành phố Hà Nội. Nơi đây cũng chính là nơi con có cơ hội được học hỏi, giác ngộ và hành trì giáo pháp. Cổ nhân nói rằng: “Không có đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường” và con luôn tin rằng con đường con đang đi luôn trải đầy hạnh phúc. Vì trong tim con luôn hiện hữu hình ảnh của Ngài - Đức Thế Tôn. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

BÙI THỊ HẢO

(Pháp danh: Diệu Thảo)

Download Android Download iOS
Điện Biên: Đoàn Tăng Ni Phật tử chùa Khai Nguyên đảnh lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ngày 11/5, Đoàn Tăng Ni Phật tử chùa Khai Nguyên do Thượng tọa Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên làm trưởng đoàn đã về chùa Linh Quang dâng hương lễ Phật, đảnh lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh Điện Biên.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online