PSO – Theo thông lệ cứ tháng 4 âm lịch hàng năm, tất cả những người con Phật trên khắp cả nước đều hân hoan kính mừng ngày Đại Lễ Phật Đản. Tối ngày 06/05/2020 (nhằm ngày 14/04/2020 năm Canh Tý) tại chùa Sắc Tứ Thập Phương (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), chư Tăng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật mừng Đại lễ Phật đản.
Buổi lễ dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Sắc Tứ Thập Phương.
Mở đầu buổi lễ ĐĐ. Thích Pháp Trí đã thông tin đến hàng phật tử về tình hình bệnh dịch Covid-19, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Hội đồng Trị sự là không tập trung đông người nên chỉ tổ chức nội bộ trong bổn tự. Đại đức cũng nói lên ý nghĩa của ngày Phật đản, ngày Phật đản là để tưởng niệm đến đức Phật với lòng từ bi vô hạn, Ngài đã hành đạo nhiều vô số kiếp mong tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh. Từ khi Đức Phật ra đời, giáo pháp của ngài là món linh dược mà bất cứ ai thực hành theo đều đạt được hạnh phúc và đi đến nơi giải thoát, bình yên.
Tiếp đến ĐĐ. Thích Pháp Trí đã cùng Phật tử chùa Thập Phương niệm Phật cầu gia hộ, dâng hương bạch Phật, tụng Kinh mừng khánh đản, xưng niệm hồng danh đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni và thực hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật).
Theo truyền thống, lễ tắm Phật là nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng thái tử Tất Đạt Đa – Đức Phật sơ sinh. Lễ tắm Phật có ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh, thực hành các điều thiện lành, đem đến sự an lạc cho tự thân và mọi người.
Cũng tại chùa Thập Phương vào tối ngày 7/5/2020 đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hoa Đăng chào mừng ngày Phật đản.
Mở đầu chương trình, đại chúng ngồi ngay thẳng, lắng động tâm tư nghe ĐĐ. Thích Pháp Trí, chia sẻ ý nghĩa của đêm Hoa Đăng chào mừng ngày Khánh đản.
Tiếp theo chương trình là nghi lễ thắp đèn Hoa Đăng chính thức được bắt đầu. ĐĐ. Thích Pháp Trí đã tiếp nhận ngọn lửa thiêng từ Phật đài, từ đó ngọn lửa đã truyền đến chư Tôn đức và lan tỏa đến từng Phật tử. Ánh sáng Chánh pháp ấy được truyền cho nhau xua tan màn đêm u tối của si mê, giận hờn, ganh ghét, xóa đi ranh giới của giàu và nghèo, vui và khổ, mở ra thế giới cực lạc giữa cõi Ta bà, thắp sáng niềm tin hy vọng.
Trong không gian tâm linh ấy, những người con Phật cùng nhất tâm hướng về lễ đài tụng kinh chuyển Pháp Luân và cùng nhau niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:Thanh Minh - Thanh Hùng