19/07/2018 12:40

Lời Cảm Nhận Và Tri Ân Của Khóa Sinh Khi Tham Gia Khóa Tu Mùa Hè

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni ! Kính Thưa Quý Phật Tử, Cha Mẹ, Thầy Cô, Anh Chị Tình Nguyện Viên Kính Mến ! Năm nay, khởi đầu mùa hè 2018, con thật là  hạnh phúc khi được tham gia các khóa tu do quý Thầy Cô các tỉnh thành tổ chức, mỗi khóa đều có cách hướng dẫn khác nhau, giúp chúng con học tập rất nhiều, từ oai nghi, thiền định, tọa đàm, nghe pháp, tụng kinh, thi giáo lý, trì chú, trò chơi, các cuộc thi sáng tạo..... vv ..... Đó là hạnh phúc to lớn đối với chúng con, khi được tham gia khóa tu mùa hè dành cho bạn trẻ, được tổ chức rất hoành tráng và quy mô, có đầu tư sâu sắc, tạo thành một hệ thống giáo dục toàn cầu trong lãnh vực Phật pháp, chuyên môn hóa thanh thiếu niên, từ thành thị đến nông thôn, chùa nào cũng bỏ thời gian, tâm huyết tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho chúng con có chỗ vui hè, mùa hè khỏe, mùa hè vui, mùa hè nhiều ý nghĩa. Con xin đại diện cho tất cả các bạn khóa sinh trong cả nước, hướng về chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, các bậc phụ huynh, cha và mẹ, gởi đến chư Tôn đức và quý vị lời vấn an sức khỏe, chân thành và cung kính nhất.   Kính Bạch Chư Tôn Đức Kính Thưa Quý Liệt Vị !

"Tương lai sự nghiệp ngày mai ấy

Có được gì đâu tuổi học trò

Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng

Tuổi học trò sống động khó quên".

Là những lứa tuổi rất ngây thơ, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ngày ngày chỉ biết cắp sách đến trường, để trao dồi kiến thức cho bản thân và dưới sự bảo bọc, yêu thương của gia đình, thầy cô, của cha và mẹ. Có đôi lúc ! vì sự ham chơi, thiếu suy nghĩ hay buông lung, thiếu ý tưởng và năng lượng sống cho bản thân mình, thả trôi cuộc đời trong quên lãng, chạy theo cám dỗ xã hội, vật chất làm cho con sống cầu thị, theo phong cách thời đại, ham mê điều khiển trò chơi điện tử đắc tiền, nghiện ngập quên đi những ngày tháng, bỏ cả tương lai tươi sáng, có khi phải rời xa trường lớp, thầy hiền, bạn tốt, làm buồn lòng cha mẹ. Qua những lần tham dự khóa tu, con nhớ lại quá trình con sống bên gia đình, con chưa được ngoan, làm bận lòng cha mẹ, không tự chăm sóc cho bản thân, cái gì cũng mẹ cũng cha, con thật là phiền, phiền lắm đúng không cha mẹ?.

Có một lần tôi chợt nhớ mẹ tôi

Trong bóng tối người trở về rất khẽ

Sợ tôi biết bà thở dài rất nhẹ

Có điều gì câm lặng suốt đời tôi !

Có một lần chiều mây đã ngừng trôi

Cha nhìn khắp mảnh vườn trong vạt nắng

Ngày đổ xuống đôi vai gầy quá nặng

Có điều gì câm lặng suốt đời tôi !.

    Và mùa hè năm nay, theo tiếng gọi của cha mẹ, thầy cô, bè bạn, con khăn gói lên đường, tham gia khóa tu khắp nơi, hầu muốn thay đổi bản thân mình, lúc đầu đến chùa thật bỡ ngỡ, nhưng rồi từng ngày trôi qua, những lần quen thuộc như thế, chúng con cảm nhận và thích thú lối sống chung tu học của chùa vô cùng. Vì được thầy cô trong Ban tổ chức tận tình chỉ dạy, được anh chị tình nguyện viên chia sẻ và hướng dẫn, được giao lưu bạn bè trong môi trường lành mạnh, sinh hoạt và học tập theo lời Phật dạy, con cảm thấy mến và thích thú nơi đây đến lạ thường. Qua đó chúng con cảm nhận sâu sắc hơn, về tình yêu thương và sự hi sinh cao cả của quý thầy cô và cha mẹ, vô cùng lớn lao, không gì có thể sánh được.    

"Cha là nắng ấm ban mai

Cho con sự sống ngày ngày nên thơ

Mẹ hiền chấp cánh ước mơ

Cho con hạnh phúc bến bờ yêu thương".

Dù đời mãi êm đềm trôi theo thời gian, thấm thoát con trợt nhận ra mình đã lớn, 1 khoảng thời gian trọn một đời người mà chúng con cảm nhận ơn nghĩa mẹ, như trời cao xanh thẩm, như biển rộng mênh mông, tận cùng sâu thẩm trong trái tim mẹ, vẫn mãi hình bóng của con yêu không bao giờ phai nhạt.

Tất cả những suy nghĩ trong tâm trí cha, đều hướng theo con từng bước trên vạn nẻo đường đời, thật diễm phúc thay, con được sanh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và ngọt ngào của mẹ.

Cha mẹ ngày già yếu

Cho con trẻ lớn khôn

Thế là ta lại quên

Để cha buồn mẹ tủi

Một mai người khuất núi

Thương tiếc cũng như không

Chữ hiếu chưa làm xong

Đừng nói điều nhân nghĩa

Vậy mà con vô tình lắm! không quan tâm đến cha, không đoái hoài đến mẹ, mãi chạy theo bạn bè, đua đòi những thứ viễn vọng xa xăm, có bao nhiêu tiền ăn xài phung phí, thể hiện mình là người có điều kiện, che dấu đi hoàn cảnh thật của gia đình, là khó khăn, là vất vả, tiền đó phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cha và mẹ.

   Con thật là vô tâm, vô tâm lắm phải không cha mẹ? ích kỷ, không quan tâm, thiếu đi sự hiểu biết của mình, sống vô cảm, từ đó lòng hiếu thảo của con cạn dần, cạn dần đối với hai đấng sanh thành. Cha mẹ là người cho con thể xác, nuôi con lớn và dạy con khôn, cho con kinh nghiệm vững bước vào đời, cho con chỗ đứng trong xã hội và cho con cả bầu trời yêu thương, hạnh phúc. Thế mà! con nào hay nào biết, không hiểu được điều thiêng liêng hạnh phúc nằm ngay trước mắt mình, chỉ lo nghĩ cho bản thân, phục vụ và chăm sóc cho cái tôi, cái ngã, cái lười biếng, cái không ngoan của mình, cung phụng cho nó để rồi trở thành..... đứa con bất hiếu. Hôm nay đây, trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con dâng cao ngọn nến trí ân, để cầu nguyện cha mẹ mãi được bình an, và bản thân con thành tâm sám hối, trước ba ngôi Tam Bảo, về những lỗi lầm con đã làm cha mẹ buồn, khổ trong thời gian qua, con bất hiếu, bất hiếu quá phải không cha mẹ?. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi, con thì mỗi ngày mỗi lớn, cha mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, thế mà con nào đâu nghĩ đến, cứ chạy theo sự cám giổ của cuộc đời. Nào là vật chất đồng tiền, nào là vinh hoa phú quý, đeo theo thú vui hào nhoáng vô bổ, thích thể hiện bản thân mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ, đầy đủ, nhưng mọi người vẫn biết được. Chiếc áo kia là mồ hôi của cha, đôi giày kia là sự hi sinh của mẹ, những thứ đồ đắc tiền, sang trọng trên người của con, có thể nói là một thời gian dài mẹ  phải nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm cho con. Con muốn tách rời cha mẹ, sống tự lập, muốn tự do nhưng quên đi ai cho ta mảnh áo chén cơm, ai cho ta tiền tiêu hàng tháng, ai cho ta sự bình yên và hạnh phúc?.    Cha kính yêu ơi! Mẹ kính yêu ơi! Mười mấy năm qua là khoảng thời gian con được tự do, không theo sự sắp xếp của cha mẹ, sống theo cảm tính và sự ngang bướng của mình, làm những việc trái đạo lý, hủy hại sức khỏe của mình, mọi người xa lánh, vậy mà cha mẹ giang rộng vòng tay từ ái che chở, yêu thương, cha mẹ không nói dù chỉ một lời, nhưng trong sâu thẳm nỗi buồn hiện trên đôi mắt thất vọng của cha, trong tiếng thở dài  buồn tủi của mẹ.   Con hư quá, hư quá phải không cha mẹ? cha mẹ phải chịu cái tính bướng bỉnh và cái giận hờn vô duyên vô cớ của con. Giờ nghĩ lại con thấy mình tội lỗi quá! Con chưa bao giờ, chưa bao giờ tặng cho mẹ bó hoa, con cũng chưa bao giờ tặng cho cha món quà quý giá, và tệ hơn nữa, là con chưa nói lời nào yêu thương với cha và mẹ, vậy mà con lại mua những món đồ chơi đắc tiền, vô bổ để tặng cho bạn bè, cho thần tượng của con.       Cha mẹ đã cho con cả cuộc đời, đánh đổi cả tuổi thanh xuân khi con có mặt trên cõi đời này, con luôn làm buồn lòng cha mẹ, trong căn phòng con, toàn là ảnh ca sĩ, nghệ sĩ, những thần tượng mà con yêu thích, nhưng không có tấm ảnh nào của cha của mẹ, chắc cha mẹ buồn lắm!. Buồn hơn nữa, là con đã lớn thế này rồi, nhưng chưa phụ mẹ được việc gì cả, chưa tự chăm sóc bản thân mình, chỉ có mỗi nhiệm vụ là đi học,  học xong là đi chơi, tập trung bạn bè thời gian rãnh, gần đây con chỉ dính vào chiếc điện thoại, tìm vào thế giới ảo, đặt mình trong căn phòng, không quan tâm đến ai, cuộc sống con khép kín, luôn lịch sự với người mình không quen biết, chơi game thỏa thích, vì vào thế giới ảo này không ai quản lý được. Giờ hồi tưởng lại con chợt nhận ra : Con đã sai rồi, sai nhiều rồi cha mẹ ơi!.    Khi tham gia khóa tu mùa hè năm nay, con được quý Thầy, quý Sư Cô dạy về kỹ năng sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích, đạo đức của người làm con, con nhận ra việc làm sai trái của con rồi. Từ trước đến giờ con có thể dễ nói lời cảm ơn với tất cả mọi người, dù đó là việc nhỏ, nhưng con chưa bao giờ nói với cha mẹ của mình dù chỉ một lần, con tệ quá, tệ quá đúng không cha mẹ?. Con xin hứa khi kết thúc khóa tu trong mùa hè năm nay, khi trở về nhà con sẽ ôm cha mẹ thật chặt và nói rằng, con yêu cha mẹ nhiều lắm!! con xin lỗi cha mẹ, con hứa sẽ ngoan, nghe lời cha mẹ, con không bướng nữa, con hứa . Tối đêm nay, khi tham dự đêm tri ân cha mẹ, con đã kịp nhận ra, con xin hứa thay đổi để trở thành người con ngoan trò giỏi, sống có ích cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Con sẽ sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, con xin lỗi cha mẹ nhiều lắm!. Cha kính yêu ơi!  con thương cha vô cùng, tình thương từ sâu thẳm, trong tận đáy tâm hồn, con là sự tiếp nối, giữa một trời yêu thương. Mẹ kính yêu ơi!  Con thương mẹ ngàn trùng, tự con tim rung động, tự cõi lòng vi vu, lời yêu thương trỗi dậy, như sóng vỗ ngàn phương, đời con thật hạnh phúc, trưởng thành từ lời ru. Hôm nay đây con biết được, tài sản quý giá của cha và mẹ  không gì ngoài con trẻ, con đi đâu, làm gì, với ai, cha mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho con, con biết rồi, cha mẹ kính yêu ơi!.

Dãi dầu sương nắng sờn vai

Nuôi con khôn lớn tháng ngày nên thơ

Mẹ không một chút mong chờ

Dù con phụng dưỡng tôn thờ hay không?

Giờ con hiểu được tấm lòng của cha mẹ rồi, con sẽ sống vì cha vì mẹ và vì sự hiếu thảo của con!. Con thành kính tri ân Chư Tôn đức, qúy Ngài đã tạo ra nơi bình yên để chúng con có chỗ quay về, nương tựa và học hỏi nhiều điều bổ ích, con thật sự trưởng thành, và học  được nhiều kinh nghiệm từ khóa tu mùa hè năm nay. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm !!!.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

THIÊN HƯƠNG
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online