PSO - Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật nhân mùa Vu Lan thắng hội, sáng ngày 11/9/2020 (nhằm ngày 24/7 nĂm Canh Tý), tại tổ đình Phú Long (số 62A, đường Huỳnh Văn Bánh, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM) đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2564 - DL.2020.
Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Hạnh Thu - Chứng minh BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận, Trụ trì tổ đình Phú Long, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.HCM cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.
Sau khi cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh quang lâm trai đường, Đại đức Thích Đồng Quý – Tri sự Tổ đình Phú Long đã đãi lao Hòa thượng trụ trì phát biểu khai mạc buổi lễ.
Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ chư Tôn ban đức chứng minh đã nhập tụng bài sám Vu Lan hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho quý Phật tử. Nhân dịp này, đạo tràng Phật tử bản tự cũng đã thành kính dâng tứ sự cúng dàng chư Tôn đức chứng minh, hồi hướng công đức đến ông, bà tổ tiên hóa vãng cũng như hiện tiền con cháu đời sau.
Phật tử Hoa Lý, dâng lên lời tác bạch đến chư Tôn đức chứng minh
Mùa Vu lan là dịp để Phật tử ôn lại tâm hạnh hiếu, tu tạo phước điền hướng về Thầy tổ, ông bà, cha mẹ như trong kinh đức Phật dạy, được sự hướng dẫn của HT.Thích Hạnh Thu trụ trì tổ đình Phú Long, Phật tử Hoa Lý thay mặt cho toàn thể Phật tử đạo tràng đã thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức chứng minh.
HT.Thích Như Niệm, ban lời đạo từ
Ban lời đạo từ, tại buổi lễ HT.Thích Như Niệm đã chia sẻ về ý nghĩa của việc báo đáp “Tứ trọng ân”. Theo đó, Tứ trọng ân là bốn ân lớn nhất, trọng đại nhất của đời người mà bất cứ ai cũng không thể quên.
Thứ nhất là ân cha mẹ: Khi sinh ra ai cũng đều mang ơn báo hiếu của cha mẹ, cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta cho nên ta phải cung kính báo ơn, công đức này là vô lượng, vô biên.
Thứ 2 là ân Tam Bảo Sư trưởng: Người Phật tử phải biết ơn Tam Bảo và những vị thầy cô đã dạy dỗ chúng ta, khai mở cho chúng ta học hành có trí tuệ hiểu biết từ lúc ngây thơ đến lúc trưởng thành.
Thứ 3 là ân Quốc gia, xã hội: Chúng ta may mắn khi được sinh ra trên một Đất nước hòa bình, xã hội văn minh cho nên chúng ta phải có trách nhiệm đối với những người đang bảo vệ hòa bình cho nhân dân bá tánh được an cư làm ăn cơm no áo ấm.
Thứ tư là Ân chúng sanh vạn loại: Ngoài ân cha mẹ sinh dưỡng, Ân Tam Bảo thầy cô đỡ đầu học hành, Ân quê hương đất nước là vành nôi mặt bằng cuộc sống, thì còn ân vạn loại chúng sinh, đây là sự tương hỗ cho nhau rất cần thiết.
Buổi lễ kết thúc trong tinh thần đầy niềm hoan hỷ và thắm tình đạo vị.
Cũng nhân mùa Vu lan Báo hiếu năm nay, vào chiều cùng ngày, được sự chỉ dạy của Hòa thượng trụ trì, chư Tăng và Phật tử Tổ đình Phú Long đã tổ chức trao tặng 300 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Phú Nhuận.
Từng phần quà được trao tay, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, bao gồm: gạo, mì và các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí là 105 triệu đồng.
Đến với buổi tặng quà lần này, bà con không chỉ nhận được sự cứu giúp về vật chất, mà còn có dịp thấu hiểu sâu sắc hơn về cách báo hiếu cha mẹ theo tinh thần của đạo Phật. Giúp bà con có thêm động lực để vượt khó, thoát nghèo, làm vơi bớt những nỗi gian nan, động viên họ có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống.
Tin, ảnh: Công Minh - Dương Tài