PSO - Trăng rằm tháng tám đang độ rực sáng nhưng không làm lu mờ những tấm gương hiếu hạnh ngược hướng muôn phương quy tụ về đạo tràng chùa Giác Long, ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tham dự Lễ Lạc thành ngôi Chánh điện, Dâng cúng Pháp y và Trai đàn chẩn tế do Thượng tọa Trụ trì Thích Phước Hạnh tổ chức trong hai ngày 03 và 04/10/2020 (nhằm ngày 17 và 18/8 năm Canh Tý).
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Phước Minh – Trụ trì chùa Trúc Lâm; HT.Thích Viên Minh – Phó Trụ trì chùa Lưỡng Xuyên, phường 1, TP.Trà Vinh; HT.Thích Tâm Linh – Viện chủ chùa Long Khánh, phường 3, TP.Trà Vinh; TT.Thích Huệ Pháp – Trụ trì chùa Phước Hòa, phường 2, TP.Trà Vinh; TT.Thích Trí Minh – Trụ trì chùa Lưỡng Xuyên; TT.Thích Nguyên Ngọc – Trụ trì chùa Long Hòa, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Phước Nguyên – Trụ trì thiền viện Trúc Lâm, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Huệ Hùng – Trụ trì chùa Hậu Tây An, huyện Càng Long, Trà Vinh; NT.Thích Nữ Như Thiền – Trụ trì chùa Long Bình, phường 5, TP.Trà Vinh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và đông đảo Phật tử trong tỉnh đồng trở về tham dự.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và phút nhập Từ bi quán, đạo tràng trở nên trang nghiêm bội phần khi những dòng hoài niệm Vu lan của Phật tử Ngọc Vạn ngân lên trong tứ chúng. “Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt. Cha thương con bằng giọt mặn mồ hôi” để rồi khi chúng ta lớn lên cất cánh bay xa và quên rằng cha mẹ là gia tài lớn nhất của chúng ta. Hôm nay, trong Pháp hội Vu lan, dù muộn, nhưng tất cả Phật tử nơi đạo tràng đã không khỏi xúc động khi được hòa mình vào một trong những phước duyên lớn nhất của đời người: Thắng hội Vu lan Báo hiếu.
“Hoa hồng đỏ em cài trên áo
Mùa Vu lan hiếu đạo làm con
Công cha nghĩa mẹ tựa non
Một lòng hiếu thảo vuông tròn trước sau”
Tiếp theo chương trình là bài hát Bông hồng Cài áo dâng lên tứ chúng nhắc nhở chúng ta dù hoa hồng đỏ hay trắng thì thâm ân cha mẹ vẫn là bất tử. Phật tử Anh Thư đã dâng lên lời tác bạch cúng dường dâng Pháp y.
HT.Thích Phước Minh ban đạo từ tại buổi lễ, nhắc nhở hàng Phật tử: một lần nữa muốn tuyên lại thông điệp của Vu lan chính là hiếu hạnh làm đầu. Chữ hiếu không chỉ gói gọn trong chăm sóc vật chất mà còn là khuyên cha mẹ hướng về Tam Bảo, và sống từ bi trong chánh niệm.
Sau lời đạo từ của Hòa thượng là nghi thức nhiễu y. Tiếng tụng Kinh Vu Lan thiêng liêng từng cung bậc hòa theo những bước chân chậm rãi của hàng Phật tử thành kính hồi tưởng thâm ân cha mẹ. Tuần tự, các Phật tử xếp hàng nhiễu y ba vòng sau đó dâng cúng Pháp y lên chư Tăng Ni, với tâm nguyện vun bồi công đức hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được an vui và lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp được vãng sanh cực lạc.
ĐĐ.Thích Huệ Đạt dẫn chương trình đã đại diện Ban tổ chức, tri ân chư Tôn đức và quý Phật tử gần xa đã về tham dự ; chúc tất cả hội chúng luôn sống trong chánh niệm, hành chánh pháp viên mãn.
Minh Hiếu – Ban TTTT PG Trà Vinh